GĐ Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Người nhà phát hiện ông Trung tại một khu vực rừng vắng người...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 20 ngày 20-6, người nhà phát hiện ông Nguyễn Thành Trung (41 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ, Quảng Nam), là Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, tử vong trong tư thế treo cổ.

Nơi phát hiện ra vụ việc. Ảnh: TN.

Khu vực tìm thấy ông Trung là tại khu rừng vắng thôn Quý Ngọc, xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), cách một nhà thờ tộc (thuộc thôn Quý Ngọc) khoảng 30 m.

Theo một số người có mặt tại hiện trường, trước khi xảy ra sự việc, ông Trung nhắn tin cho bạn nhờ báo cho người nhà đến khu vực này để nhận thi thể, sau đó không ai liên lạc được. Họ cũng cho hay trước khi xảy ra sự việc ông Trung không có biểu hiện bất thường.

Công an TP Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.