Gây thương tích cho cha sau khi uống rượu ở đám ma

(PLO)- Sau khi uống rượu ở đám ma về nhà, Kiên dùng hung khí gây thương tích cho người cha. 

Ngày 23-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan công an huyện Can Lộc đã khởi tố, bắt tạm giam Tôn Đức Kiên (27 tuổi, trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Tôn Đức Kiên. Ảnh: Công an Hà Tĩnh. 

Trưa 19-11, Kiên đi uống rượu tại một đám tang. Khi về nhà, bị cha nhắc việc uống nhiều rượu, Kiên đã lao vào nắm cổ áo, dọa đánh.

Khi người cha gỡ tay bỏ chạy, Kiên xuống bếp lấy dao đuổi theo gây thương tích lên vùng cổ người cha.

Người mẹ chạy theo van xin và can ngăn con, Kiên mới dừng tay. Hàng xóm chạy đến can ngăn và đưa ông K. đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y, ông K. bị thương tích 5%.

Theo công an, Kiên đang chấp hành án tù treo về tội trộm cắp tài sản nhưng đã chơi bời lêu lổng, thường xuyên uống rượu say, quậy phá gia đình...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.