Gây tai nạn bỏ trốn 13 năm sau bị bắt

(PLO) - 13 năm sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, Ngô Văn Duy những tưởng đã thoát khỏi sự truy cứu trách nhiệm của pháp luật, nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt.

Sáng 31-7, TAND quận 10 đã mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Duy (44 tuổi, Phú Thọ) 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

HĐXX nhận thấy “việc bị cáo gây tai nạn rồi bỏ trốn đã gây nguy hiểm tới tính mạng nạn nhân, đồng thời suốt 13 năm sau mới ra đầu thú. Pháp luật khoan hồng cho những người biết nhận sai lầm của mình còn sẽ trừng trị những ai làm sai mà trốn tránh trách nhiệm của mình”.

Bị cáo Duy trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 19g45 ngày 21-10-2002, Duy điều khiển xe ba gác máy không biển số lưu thông trên đường Tô Hiến Thành hướng từ đường Nguyễn Tri Phương ra Lý Thường Kiệt. Đến trước nhà số J2, Tô Hiến Thành, Phường 14 thì va chạm với xe môtô do anh Trịnh Kiều Đức chở theo con gái (sinh năm 2001) lưu thông theo chiều ngược lại.

Tai nạn xảy ra khiến anh Đức và cháu Yến cùng bị chấn thương đầu. Sau khi gây tai nạn Duy đã đưa cháu Yến vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tai nạn khiến anh Đức mất khả năng lao động, các vết thương để lại di chứng, thường xuyên đau nhức. Tại bản giám định kết luận anh Đức tỷ lệ thương tật là 54% vĩnh viễn.

Sau tai nạn Duy bỏ trốn về quê. Tại tòa Duy liên tục nói “do hoảng quá nên vội trốn khỏi hiện trường và vì điều kiện khó khăn nên không dám ra đầu thú”. Công an huyện Cẩm Khê - Phú Thọ sau khi biết vụ việc đã nhiều lần triệu tập Duy nhưng Duy đều trốn tránh.

Ngày 16-2-2015, Duy bị Công an huyện Cẩm Khê bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.