Gãy cột ăngten, 2 nhân viên đài phát thanh-truyền hình tử vong

(PLO)- Đang tháo dỡ cột ăng ten phát sóng, hai công nhân kỹ thuật của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện bị rơi xuống đất tử vong.

Ngày 20-8, một vụ tai nạn lao động xảy ra khiến hai công nhân kỹ thuật thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) tử vong.

Hai người tử vong là Hoàng Gia Tăng (42 tuổi, trú xã Thanh Hóa) và anh Cao Xuân Thi (30 tuổi, trú xã Nam Hóa).

Cột ăng ten nằm trong khuôn viên xã. Ảnh: T.A

Theo đó, vào sáng cùng ngày, khi đội công nhân kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Tuyên Hóa, thực hiện di dời, tháo dỡ cột ăng ten cao hơn 30 m nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Thanh Hóa.

Trong lúc anh Hoàng Gia Tăng và anh Cao Xuân Thi leo lên cột phát sóng để tháo các phần còn lại thì bất ngờ cột đổ sập. Vụ tai nạn khiến anh Tăng và anh Thi tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.