Gãy chân nghi bị xe buýt ép

(PLO)- Ngày 16-5, tại huyện  Long Hồ (Vĩnh Long) xảy ra vụ tai nạn nghi xe buýt vượt trái ép xe mô tô sụp xuống lề khiến 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 10 giờ 45 phút, anh Võ Văn Sơn (22 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) đi xe máy 84B1-161.39 chở phía sau anh Lê Đoàn Phát Đạt (16 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) trên quốc lộ 53 theo hướng Trà Vinh - Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc khóm 2, thị trấn Long Hồ thì bị sụp lề khiến anh Sơn bị gãy chân trái, anh Đạt cũng bị thương.

Hiện trường vụ va chạm (ảnh Hồng Nam)

Một nhân chứng cho biết lúc xảy ra tại nạn thấy chiếc xe buýt 64B... đang vượt bên trái một xe ô tô khác nên ép xe máy anh Sơn bị sụp lề. Người dân đã đuổi theo xe buýt trên và yêu cầu tài xế quay lại.

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh Hồng Nam)

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.