Gặp người mẹ bồng con ăn xin khu phố Tây nơi cai nghiện

(PLO)- Bà Liễu đang trong giai đoạn cắt cơn nghiện, sức khỏe ổn định, liên tục đòi về vì nhớ con.

Ngày 24-1, theo đoàn UBND TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu dẫn đầu, chúng tôi về thăm BV Nhân Ái.

Tại đây, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu (sinh năm 1979, TP Vĩnh Long), người bồng con ăn xin ở khu phố Tây, đang được điều trị, cắt cơn nghiện. Bà đã ổn định hơn, liên tục đòi về vì nhớ con.

Người mẹ cùng con trai được tách ra để đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội

Mỗi bệnh nhân đang điều trị tại đây là những mảnh đời, câu chuyện khác nhau. “Hồi đầu cô Liễu cũng quậy lắm. Suốt ngày đòi tiền. Hiện tại cô ấy đã tạm ổn hơn mấy hôm bữa. Cô ấy nhớ con trai, suốt ngày đòi về. Cân nặng chỉ tầm 30 kg, anh em động viên cô ráng lên được 45 kg thì về” - một bác sĩ kể chuyện.

Theo đó, bà đang trong giai đoạn cắt cơn nghiện. Với những người nhẹ thì chỉ mất tầm bốn ngày để cắt cơn nhưng người nghiện lâu năm thì sẽ mất nhiều thời gian và còn phụ thuộc vào ý chí của từng người.

“Anh em có đọc thông tin trên báo là cháu bé đã được gửi vào Làng Hòa Bình của BV Từ Dũ để chăm sóc. Nếu cô chú có thông tin, hình ảnh gì về bé mong giúp đỡ chúng tôi để bà có động lực cai nghiện, sớm trở về đón con” - một cán bộ tại đây kể chuyện.

Mấy hôm nay bệnh viện đang tổ chức nhiều hoạt động để chuẩn bị Tết, bà Liễu được giao nhiệm vụ dán bông mai, đào, bà làm khá vui vẻ. Tuy nhiên, những lúc ngơi tay, bà liên tục nhắc về con trai, hỏi thăm về tình hình con.

Trước đó, vào tối 17-1, bà đã được công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng đưa lên ô tô chở về cơ sở Thiếu niên 2 (Củ Chi, TP.HCM) để cai nghiện. Bé trai con của bà Liễu thì được đưa vào Làng Hòa Bình thuộc BV Từ Dũ chăm sóc tạm thời. Sáng 18-1, bà Liễu lên cơn hen suyễn, khó thở nên được đưa vào BV đa khoa Củ Chi cấp cứu. Nhân cơ hội này bà Liễu trốn về tìm đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 tìm thông tin về con và nói nhớ con.

Bà Liễu là người bồng con trai tám tháng tuổi đi ăn xin ở khu phố Tây để có tiền hít ma túy mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Từ thông tin của Pháp Luật TP.HCM, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã mời người mẹ bồng đứa trẻ tám tháng tuổi ăn xin ở khu vực phố Tây (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, người phụ nữ dương tính với ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.