Gặp công an, thanh niên đang cãi nhau vứt súng xuống ruộng

(PLO)- Khi bị bắt, Hạnh khai nhặt được khẩu súng trong một vụ đánh nhau.

Chiều 1-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Công Hạnh (25 tuổi, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trần Công Hạnh bị bắt sau khi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Ảnh: Đ. HỢP

Vào chiều 16-3, qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Quảng Tâm phát hiện một nhóm thanh niên, trong đó có Trần Công Hạnh đang cãi nhau với một nhóm khác.

Thấy công an, Hạnh bỏ chạy, vứt xuống ruộng một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn.

Khi bị bắt, Hạnh khai khẩu súng đó nhặt được trong một vụ đánh nhau. Qua giám định thì đây là khẩu súng tự chế (dạng súng Colt và 3 viên đạn chưa sử dụng).

Dù là súng tự chế nhưng tính năng, tác dụng như súng quân dụng nên Hạnh bị khởi tố tội danh trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.