Gần 400 cảnh sát xuyên đêm vây rừng bắt trùm ma túy điên cuồng chống trả

(PLO)- Nhóm nghi phạm ma túy điên cuồng lao xe vào tổ công tác và dùng dao đe dọa, khiến gần 400 cảnh sát phải vây rừng xuyên đêm, nổ súng để trấn áp.
 Video: Gần 400 cảnh sát xuyên đêm vây rừng bắt trùm ma túy điên cuồng chống trả

Ngày 8-1, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, cơ quan này vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ công an) và một số đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án ma túy với số lượng cực lớn.

Các nghi phạm giấu ma túy vào lốp phụ để vận chuyển.

Theo đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia, do một nhóm đối tượng người dân tộc Mông tại Điện Biên tổ chức.

Hôm 5-12-2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận định Lầu A Dua cùng đồng bọn sẽ vận chuyển một khối lượng ma túy lớn trên hai xe ô tô từ huyện Điện Biên Đông sang địa phận tỉnh Lào Cai để tiêu thụ.

Ngay lập tức, các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành chốt chặn, bắt giữ nhóm nghi phạm tại khu vực bản Lao (xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, Điện Biên). Khi phát hiện cảnh sát, nhóm nghi phạm tăng tốc, điên cuồng lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác.

Một ô tô của nhóm này chỉ chịu dừng lại khi hai lốp xe hết sạch hơi do bị dính chông trước đó. Nhóm nghi phạm bỏ xe lại bìa rừng để tẩu thoát.

Ba nghi phạm Lầu A Sò, Lầu A Dua và Lầu A Dia (từ trái qua)

Sau gần 2 giờ bao vây toàn bộ khu rừng, lực lượng chức năng bắt giữ được Lầu A Dia. Trong khi đó, Lầu A Sò vẫn tỏ ra vô cùng manh động, dùng dao đe dọa và sẵn sàng chống cự đến cùng. Trước tình thế cấp bách, lực lượng công an buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp.

Người còn lại là Lầu A Dua tiếp tục vượt qua hàng rào chốt chặn, lao thẳng xe ô tô vào hàng loạt xe máy của lực lượng chức năng. Dua cùng đồng bọn sau đó bỏ lại xe, lẩn trốn lên rừng tại xã Xá Nhè (huyện Tủa Chùa, Điện Biên).

Trong đêm tối, gần 400 chiến sĩ công an, dân quân tự vệ được huy động để vây ráp nhóm nghi phạm. Suốt 72 giờ đồng hồ, lực lượng công an trải rộng toàn bộ khu rừng giáp gianh giữa huyện Tủa Chùa và huyện Tuần Giáo, rà soát từng khu vực để phát hiện nghi phạm.

Đến 19 giờ 30 phút ngày 7-12, Dua từ trên rừng đi xuống khu vực bản Phiêng Pẻn (xã Mường Mùn) để nhận thực phẩm tiếp tế. Ngay lập tức, các mũi quân đã khống chế, bắt giữ thành công nghi phạm.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy từ khu vực biên giới về Việt Nam, nhóm này sử dụng hai xe bán tải để cất giấu 35 kg ma túy (bao gồm 99 bánh heroin và 1 kg ma túy đá) để mang sang Lào Cai tiêu thụ.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn hai của chuyên án và ra quyết định truy nã những nghi phạm còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.