Gần 300 triệu đồng sửa khách sạn bị ném đá

(PL)- Ngày 14-5, khách sạn Vĩnh Hảo (Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận) đã hoàn thành việc sửa chữa khách sạn bị ném đá hôm xảy ra vụ chặn quốc lộ 1A.

Được biết số tiền sửa chữa lên đến gần 300 triệu đồng và các hóa đơn, chứng từ xác định chi phí sửa chữa đã được chuyển cho UBND huyện Tuy Phong. Theo chủ khách sạn này, trước đó UBND huyện Tuy Phong hứa sẽ có giải pháp bồi thường bởi huyện đã mượn khách sạn trên làm nơi chỉ đạo việc vận động, thuyết phục người dân chặn quốc lộ 1A phản đối việc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm.

Thời điểm xảy ra việc ném đá, tại khách sạn này còn có ba chiếc ô tô đang đậu trong sân cũng bị hư hỏng nặng. Thiệt hại này đã được công an địa phương lập biên bản, xác nhận và các chủ xe đã đề nghị bảo hiểm chi trả bồi thường nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.