Gã xe ôm 'cướp cạn' bị bắt giam sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM

(PLO)- Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố, tạm giam tài xế xe ôm “cướp cạn” bị phản ánh trong điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Ban chỉ huy Công an quận Bình Tân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc theo dõi, bắt quả tang.

Ngày 9-9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Thành (59 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về tội cướp giật tài sản. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Thành chính là tài xế xe ôm “cướp cạn” ở Bến xe Miền Tây mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong loạt bài điều tra “Xe ôm giả hành nghề kiểu “cướp cạn” ở TP.HCM”.

Công an theo dõi, bắt quả tang Thành cướp giật 1 triệu đồng của bà L. Ảnh: TÂN - YÊN

Công an theo dõi, bắt quả tang Thành cướp giật 1 triệu đồng của bà L. Ảnh: TÂN - YÊN

Trước đó, người dân phản ánh với PV về một tài xế xe ôm chừng 60 tuổi, chạy xe máy hiệu Wave biển số 53Y9-2995 thường đón khách ở khu vực Bến xe Miền Tây, quận Bình Tân rồi cướp tài sản.

Sau khi sàng lọc hàng chục tài xế xe ôm ở khu vực, PV đã tìm được người đàn ông cướp giật. Đó chính là Trần Văn Thành, 59 tuổi, ngụ quận 6.

Nhiều ngày đeo bám, PV đã tiếp xúc, ghi nhận hàng chục trường hợp là những người yếu thế như các cụ già, trẻ em, học sinh… bị Thành đe dọa, cưỡng đoạt, trộm cắp và cướp giật.

Qua tiếp xúc, PV ghi nhận tất cả nạn nhân của người này đều cam chịu việc mất mát tài sản mà không trình báo lên cơ quan công an.

Đến ngày 5-9, sau khi tiếp nhận thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, Ban chỉ huy Công an quận Bình Tân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân đã mật phục, theo dõi sát hành vi của Thành.

Trưa 5-9, bà Trần Thị Diễm L (52 tuổi, ngụ TP.HCM) đang đứng trên vỉa hè đường Kinh Dương Vương gần giao lộ với đường Bùi Tư Toàn (phường An Lạc, quận Bình Tân) thì Thành chạy xe ôm tới.

Hai bên không thỏa thuận giá cả và Thành hứa chở bà L đến tận nơi. Khi xe chạy đến trước cổng Công ty Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì Thành dừng.

Thành yêu cầu bà L trả số tiền 500.000 đồng cho quãng đường di chuyển chừng 3 km. Bà L rút ra một số tiền cầm trên tay thì Thành giật lấy 1 triệu đồng rồi rú ga tháo chạy. Nạn nhân hô hoán, kêu cứu và chỉ tay theo hướng người này di chuyển.

Các trinh sát hình sự phát hiện nên truy đuổi, sau 100 m thì khống chế Thành, đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai làm nghề chạy xe ôm, do thiếu tiền chi xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của khách đi xe. Người đàn ông này có tiền án trộm cắp.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Bình Tân thông báo ai là nạn nhân của Thành hãy đến Công an quận Bình Tân để trình báo, phục vụ điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.