Gã say dùng gậy sắt đánh vợ, con nhập viện

(PLO)- Thấy mẹ bị đánh, người con gái chạy vào can ngăn cũng trở thành nạn nhân của Thảo.

Ngày 25-11, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết dơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam Vi Văn Thảo (45 tuổi, xã Ea Tân, huyện Krông Năng).

Vi Văn Thảo tại cơ quan công an

Trước đó, khi Thảo đang ngồi trước hiên nhà uống rượu thì vợ đi làm về nhìn thấy trách móc, sau đó chị này đi vào phòng tắm.

Ngà ngà say lại bị vợ càu nhàu, Thảo đã lấy khúc sắt ở sân nhà đi vào đánh bà này gây thương tích.

Cô con gái đang nấu cơm trong bếp thấy mẹ bị đánh chạy đến can ngăn, cũng bị Thảo tấn công.  

Hai mẹ con bỏ chạy ra ngoài và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả là Vợ Thảo bị đa chấn thương, tỉ lệ thương tật 10%, cô con gái thương tích 6% ở đầu.

Hai năm trước, Thảo từng đánh vợ mình phải đi nhập viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.