Gã chồng cuồng loạn chém hàng chục nhát đoạt mạng vợ và làm trọng thương mẹ vợ

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Đăng Dương (SN 1987, trú tại thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra vào chiều 22/9, tại nhà ông Lương Văn Sa (SN 1953, ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương). Nạn nhân tử vong là chị Lương Thị Thêm (SN 1988, tên thường gọi là Sáu), là con gái của ông Lương Văn Sa. Bà Hoàng Thị Thoan (SN 1958, vợ ông Sa) bị chém trọng thương.

Hải Dương, thảm án, điên cuồng, chém mẹ, giết vợ
Nhà tắm nơi xảy ra án mạng.

Hung thủ được xác định là Vũ Văn Dương, chồng của chị Thêm và là con rể bà Thoan.

Trước khi gây án, do mâu thuẫn gia đình nên chị Thêm đã về nhà bố mẹ ở xã Cẩm Điền.

Đến khoảng 16h40 ngày 22/9, Dương đến đòi gặp vợ để nói chuyện. Lúc này, chị Thêm đang đi làm ở ngoài. Nghe thấy tin Dương đến nhà, ông Lương Văn Sa (bố vợ Dương) vội vàng trở về để can ngăn. Thấy không có vợ ở nhà nên Dương đã bỏ về.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Dương tiếp tục quay lại nhà bố mẹ vợ. Lúc này có chị Thêm và bà Thoan ở nhà. Sau đó, 2 vợ chồng Dương có nói xung quanh câu chuyện mâu thuẫn trước đó ít hôm. Trong cuộc nói chuyện hai người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên chị Thêm đã bỏ ra ngoài.

Đến 18h, nhân lúc vợ đi tắm, Dương đã phá cửa rồi vung dao chém vợ nhiều nhát vào người. Thấy vậy, bà Thoan ra can ngăn cũng bị Dương chém gần lìa cánh tay phải.

Hải Dương, thảm án, điên cuồng, chém mẹ, giết vợ

Hải Dương, thảm án, điên cuồng, chém mẹ, giết vợ

Nhiều người dân đến chia buồn với thân nhân người xấu số.
Chưa dừng lại, chị Thêm cố gắng chạy thoát thân sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 20m, thì Dương vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau chém. Nạn nhân cố gắng chạy vào nhà tắm bên hàng xóm, dù chốt cửa ở bên trong nhưng vẫn bị Dương phá cửa kính, đâm, chém thêm nhiều nhát nữa khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Khi thấy vợ đã tắt thở Dương lên xe máy bỏ đi. Còn bà Thoan tuy bị thương nặng nhưng vẫn cố chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu và ngã bất tỉnh. Người nhà sau đó đưa bà Thoan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Do viết thương khá nặng nên sau đó bà Thoan được chuyển lên bệnh viện Việt – Đức.

Ông Lương Trọng Tuyên, Phó Trưởng Công an xã Cẩm Điền cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường. Đồng thời cấp báo sự việc lên cơ quan Công an cấp trên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 con dao (1 dao phớ dài khoảng 60cm, 1 dao nhọn khoảng 30cm) được Dương dùng để gây án.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Vũ Đăng Dương đã đến Công an xã Cẩm Điền đầu thú.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Mai Anh (Vietnamnet)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.