Ép bạn gái uống thuốc độc để cùng chết

Nữ sinh kiên quyết chia tay và không muốn tiếp tục quan hệ tình cảm liền bị bạn trai ép uống thuốc sâu cùng tự tử, nhưng được người dân mở cửa phòng giải thoát kịp thời.

Ngày 17/4, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang tạm giữ Lê Văn Dễ (25 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để làm rõ về hành vi ép buộc một nữ sinh cùng uống thuốc sâu tự tử.

Sự việc xảy ra tại khu nhà trọ ở xã Hoà Phú vào chiều 15/4. Do có mâu thuẫn tình cảm, vào thời điểm trên, Dễ mang một chai thuốc trừ sâu hiệu Altach-5ec tìm đến phòng bạn gái là chị Linh đang thuê trọ để đi học.

Khi gặp Linh, Dễ thuyết phục nối lại mối quan hệ tình cảm. Bị cô gái kiên quyết từ chối, Dễ ép buộc nạn nhân cùng uống thuốc sâu tự tử với mình.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, nhiều người xung quanh đã đạp cửa xông vào, bắt Dễ giao cơ quan công an xử lý.

Tại trụ sở cảnh sát, Dễ thừa nhận hành vi của mình.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.