Em vợ bị anh rể đâm chết khi can ngăn cãi nhau

(PLO)- Can ngăn anh chị cãi nhau, em vợ bị anh rể đâm tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Phước, đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn P (50 tuổi), người gây án là Nguyễn Văn Đức (53 tuổi).

Sau khi gây án, Đức đã đến công an đầu thú. Ảnh: TT

Sau khi gây án, Đức đã đến công an đầu thú. Ảnh: TT

Theo thông tin ban đầu, đêm 15-1, sau khi đi nhậu về Đức mâu thuẫn với vợ nên hai người xảy ra cãi nhau.

Thấy hai vợ chồng ông Đức cãi nhau, ông P (là em vợ của Đức) chạy sang can ngăn và giải hòa. Trong lúc giằng co, ông P bị Đức dùng kéo đâm trúng người gục tại chỗ.

Thấy vậy, người thân nhanh chóng đưa ông P đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Sau đó, Đức đã đến công an đầu thú và khai nhận vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.