Em bị đánh, anh cầm dao đâm chết người

(PLO)- Nghe tin em trai bị đánh, Phương cầm dao đến và đâm hai người thương vong.

Ngày 27-11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Phương (37 tuổi, trú xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Cư Knia khiến một người chết và một người bị thương.

Nạn nhân tử vong là ông Nông Văn Thắng (54 tuổi, trú xã Cư Knia, huyện Cư Jút) và người bị thương là anh Hoàng Văn Tường (20 tuổi, ở cùng xã).

Gia đình lo hậu sự cho ông Thắng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 25-11, Nông Văn Công đang cân mủ cao su bên lề đường thôn 2, xã Cư Knia thì bị xe tải của Nguyễn Văn Hồng (em trai Phương) cán nát bao mủ. Vì quá bực tức nên Công đánh Hồng.

Trưa cùng ngày, Công về nhà anh Hoàng Văn Tường ăn cơm và uống rượu, tại đây có ông Nông Văn Thắng (cậu ruột của Công). Khi nghe Công kể lại sự việc, ông Thắng khuyên Công nên đi giảng hòa với Hồng.

Sau khi ăn cơm xong, Công, Tường và một số người bạn gọi Hồng ra quán cà phê nói chuyện. Tuy nhiên, cả hai lại tiếp tục xảy ra cự cãi và xô xát nhau. Lúc này, Hồng đã gọi điện thoại cho Phương và một người bạn đi xe tải đến chở về nhà. Khi Hồng vừa đi, ông Thắng đến và nói Tường đuổi theo Hồng để gọi lại nói chuyện giảng hòa.

Nghe tin em trai bị đánh, Phương đã mang theo một con dao tới, thấy anh Tường và ông Thắng đuổi theo Hồng, Phương đã chặn lại dùng dao tấn công. Hậu quả, Tường bị Phương đâm một nhát vào vùng sau cổ, ông Thắng bị đâm ở vùng bụng. Cả hai nạn nhân được người dân xung quanh đưa đến BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tuy nhiên, ông Thắng đã tử vong ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.