Em bị bạn nhậu đánh, anh tới gây án mạng

(PLO)- Nghe tin em bị đánh, Sang cầm cây sắt tới đánh Lợi trọng thương, tử vong sau đó.

 Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với Công an huyện Kbang điều tra một vụ giết người.

Lưu Ngọc Sang tại cơ quan công an. Ảnh: L.Q.LOAN

Theo thông tin ban đầu, tối 29-3, Lưu Ngọc Vinh, Trần Văn Thuận, Trần Văn Lợi (tuổi từ 30 đến 45, cùng thị trấn Kbang) ngồi nhậu tại thị trấn Kbang thì xảy ra mâu thuẫn. Vinh bỏ chạy khi bị Thuận và Lợi đánh.

Sau đó, Vinh gọi điện thoại kể với anh trai là Lưu Ngọc Sang (38 tuổi, xã Sơ Pai). Đến 23 giờ 30 cùng ngày, Sang cầm 1 cây sắt đến trước nhà Thuận, Lợi chửi bới. Thấy vậy, Thuận và Lợi cầm 2 thanh gỗ ra.

Sang dùng cây sắt đánh vào đầu và tay của Lợi làm Lợi bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đến sáng 30-3 thì tử vong.

Khi biết Lợi chết, Sang đã đến Công an huyện Kbang đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.