Đường điện cao thế bốc cháy dữ dội vì sét đánh

(PLO)- Đây điện cao thế bị sét đánh đứt, rơi xuống đường bốc cháy dữ dội.
Đến sáng 5-10, Công ty điện lực Đắk Lắk cho biết sự cố sét đánh đường dây điện cao thế gây chập điện đã cơ bản được khắc phục hoàn toàn.

Dây điện đứt bốc cháy dữ dội vì sét đánh

Trước đó, chiều tối 4-10, trong lúc trời mưa một đường dây điện cao thế qua xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị sét đánh trúng. Sự cố làm đứt dây điện rơi xuống đường, cháy dữ dội. Sự cố khiến khu vực xã bị mất điện.

“Do mưa lớn, kéo dài nên việc khắc phục rất khó khăn, vất vả nhưng anh em nỗ lực hoàn thành trong đêm” - ông Lê Hòa Nhơn - Phó Giám đốc Công ty điện lực Đắk Lắk, cho biết.
Rất may lúc xảy ra sự cố không có người, phương tiện gần đó nên không có thương vong.
Theo ông Nhơn, đường dây đứt nhưng mưa rất lớn nên không khắc phục được nên nhiều khu vực dân cư mất điện. Công ty đã cắt điện hai đầu sự cố đề khắc phục, đóng điện cho những khu vực khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.