Đường dây dùng giấy tờ giả lừa đảo

Vào một buổi sáng cuối năm 2010, anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 1966, ngụ số 14/1 (HG) Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè) ở nhà một mình thì có hai người khách lạ đến tìm, tự giới thiệu chồng tên Trần Phú Đức, vợ là Võ Thị Hòa yêu cầu vợ chồng anh Sơn bàn giao căn nhà đang ở như đôi bên đã cam kết.

  Ông Đức nhắc lại việc cách đó hơn một năm, vợ chồng anh Sơn dùng giấy chủ quyền căn nhà trên thế chấp vay của vợ chồng ông 500 triệu đồng, lãi suất 4%/tháng, thời hạn 6 tháng. Đôi bên thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, nếu quá hạn mà bên vay không thanh toán thì ông Đức có quyền đăng bộ, sang tên.

Đường dây dùng giấy tờ giả lừa đảo ảnh 1

Trương Bảo Sơn

Sợ con nợ “lật kèo”, ông Đức trưng ra bản chính giấy chủ quyền nhà của anh Sơn cùng bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản có công chứng hẳn hoi. Nhìn “sổ hồng” thấy giống của mình, còn bản hợp đồng chuyển nhượng nhà lập ngày 25-9-2009, anh Sơn quả quyết không phải chữ ký của anh mà do người khác giả mạo. Kiểm tra lại ảnh anh Sơn trên CMND lưu trong hồ sơ công chứng ông Đức phát hiện không phải là anh. Lúc đó, vợ anh Sơn là Trần Thị Thúy Vân cũng vừa về tới.

Biết vụ việc bại lộ, chị thú nhận nguyên nhân dẫn đến cớ sự: do cần tiền, tháng 2-2009 chị mang giấy chủ quyền nhà kèm bản sao hộ khẩu, CMND của hai vợ chồng rồi lập giấy tay thế chấp cho Lâm Vĩnh Phúc (ngụ P13Q6) vay 100 triệu đồng với mức lãi 7%/tháng, thời hạn 6 tháng, khi không còn khả năng chi trả, chị Vân phó thác giấy tờ nhà cho chủ nợ. Riêng hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho ông Đức, chị không biết gì. Nhận ra vấn đề, vợ chồng ông Đức làm đơn tố cáo Trương Bảo Sơn (tự Tỷ, SN 1967, ngụ P6Q4), đối tượng môi giới trong phi vụ giao dịch bất hợp pháp này.

Đường dây dùng giấy tờ giả lừa đảo ảnh 2
Trình Thị Điệu

Kết quả điều tra được biết do chị Vân cố tình tránh mặt không chuộc lại giấy tờ nhà, để thu hồi vốn, Lâm Vĩnh Phúc nhờ Trương Thị Ánh Tuyết (ở huyện Nhà Bè) tìm người nhận cầm “sổ hồng” trên để vay 100 triệu đồng. Tuyết giới thiệu cho bạn ở gần nhà tên Lê Thị Thanh. Thanh chuyển mối sang Trình Thị Điệu (thường gọi là Điễu, SN 1975, tạm trú Q7) và Điệu đồng ý.

Sau đó, Điệu thuê vợ chồng Trần Thị Tuyết Trinh - Hà Sáng (ngụ thị trấn Nhà Bè) đóng giả chủ sở hữu tài sản với số tiền thù lao 10 triệu đồng. Có “bửu bối” trong tay, Điệu kêu Bảo Sơn tìm người thế chấp giấy tờ nhà của anh Thanh Sơn để vay 500 triệu đồng, Bảo Sơn hưởng 2% trên số tiền vay được. Bảo Sơn “ngắt” 1% cho Phan Công Thanh (thường trú P10Q10) để đi tìm “con mồi” và vợ chồng ông Đức đã “dính lưới”.

Ngày 25-9-2009 Điệu đưa vợ chồng Trinh đến Phòng công chứng số 1 cùng với bên cho vay ký giấy tờ rồi nhận tiền chia nhau. Biết việc giao dịch phi pháp sớm muộn cũng bị vạch trần, Trình Thị Điệu và Trương Bảo Sơn đã bỏ trốn. Ai biết thông tin về hai đối tượng thông báo cho đ/c Trần Tuấn Hiếu, điều tra viên Đội 8 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hồ Chí Minh, số điện thoại: 08.38640548.                       

Theo MINH DŨNG (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.