Đụng xe cứu hỏa, ô tô văng lên lề đường Mai Chí Thọ

(PLO)- Ô tô bốn chỗ chạy trên đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2, TP.HCM) thì va chạm với xe cứu hỏa, bị hất văng lên lề đường.

Sáng 7-5, ô tô bốn chỗ biển số TP.HCM do tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển chạy trên đại lộ Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2, TP.HCM).

Chiếc ô tô bốn chỗ lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ thì va chạm với xe cứu hỏa, văng lên vỉa hè. Ảnh: H.TÂM

Khi cách giao lộ Đồng Văn Cống vài trăm mét thì xảy va chạm với một xe cứu hỏa của cảnh sát PCCC đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô bốn chỗ văng lên lề đường hư hỏng nặng. Bốn người trong xe này gặp một phen hoảng loạn.

Tại hiện trường, chiếc xe này hư hỏng nặng phần đầu, xoay ngược 180 độ, nhiều bộ phận vỡ nát văng tung tóe.

Lực lượng chức năng sở tại sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc. Xe cứu hỏa đang trên đường làm nhiệm vụ nên tiếp tục di chuyển.

 Sau khoảng một giờ, hiện trường vụ va chạm đã được giải quyết. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.