Dùng xe cẩu trộm cáp viễn thông

(PL)- Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Phúc Lộc, Nguyễn Văn Tài (cùng ngụ TP Vĩnh Long); Ngô Văn Xuân, Phan Thị Hương (ngụ TP.HCM) là năm nghi can có liên quan đến vụ trộm cáp viễn thông đang bị Công an TP Mỹ Tho tạm giữ để điều tra.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 3-4, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp Công an TP.HCM bắt quả tang các nghi can trên thuê xe cẩu (biển số 57H-7642) để cẩu trộm cáp viễn thông đưa lên xe mang đi nơi khác tiêu thụ.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội thi công cáp viễn thông của DNTN Trần Phương, phát hiện cuộn cáp viễn thông nặng 920 kg, trị giá hơn 100 triệu đồng để phía trước căn nhà 35A, tỉnh lộ 864 thuộc địa bàn xã Trung An (TP Mỹ Tho) đã không cánh mà bay nên trình báo cơ quan chức năng.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.