Dừng xe bên đường ở quận 3 bị khống chế, cướp điện thoại

(PLO)- Đang dừng xe máy nghe điện thoại, người phụ nữ 35 tuổi bất ngờ bị một thanh niên lao tới khống chế, cướp điện thoại.

Ngày 15-11, Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết đã bắt Nguyễn Quốc Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân của Tuấn là chị NĐAP, 35 tuổi, ở quận Tân Bình.

Ảnh minh họa

Cụ thể, trưa 30-10, chị NĐAP đậu xe máy trước một ngôi nhà trên đường Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3) và dùng điện thoại gọi cho người thân.

Lúc này, bất ngờ một thanh niên trẻ áp sát, khống chế cướp chiếc điện thoại của chị P. rồi leo lên xe của đồng phạm mặc áo xe ôm GrabBike chờ sẵn tẩu thoát. Sự việc bất ngờ lại xảy ra vào giờ nghỉ trưa khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Qua truy xét, Công an quận 3 bắt Nguyễn Quốc Tuấn (25 tuổi, quận 4). Tuấn khai nhận cùng đồng phạm là Phạm Minh Toàn (tự Bờm, 35 tuổi, quận 4) thực vụ cướp  trên. Công an quận 3 đã ra quyết định tạm giữ Tuấn và đang truy tìm Toàn để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.