Dùng xăng đốt quán, vợ chồng ‘hờ’ bị bỏng nặng

(PLO)- Đôi vợ chồng “hờ” mâu thuẫn trong đêm rồi dùng xăng đốt quán cà phê khiến cả hai bị bỏng nặng.

Chiều 11-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn tại quán cà phê Điểm Hẹn (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) khiến hai người bị thương nặng.

Nạn nhân gồm chị Lương Thị Hiền (28 tuổi, quê Nghệ An) và anh Nguyễn Xuân Rồi (31 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Theo điều tra ban đầu, hơn một năm trước, giữa chị Hiền và anh Rồi có tình cảm yêu đương. Hai người về sống chung với nhau như vợ chồng tại quán cà phê Điểm Hẹn.

Vào lúc 0 giờ ngày 10-8, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, rồi dùng xăng đốt quán. Hàng xóm phát hiện đám cháy nên vội chạy đến dập lửa thì phát hiện anh Rồi và chị Hiền đều bị lửa làm bỏng nặng. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.