Dùng súng tự chế bắn chết người trong quán cà phê

(PLO)- Thấy bạn của người mà mình có mâu thuẫn đang ngồi uống nước, Long liền xông vào đánh và dùng súng tự chế bắn nạn nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-9, Công an huyện Long Hồ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ vụ thanh niên dùng súng tự chế bắn chết người.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên tối 21-9, Trần Quang Long (18 tuổi) mang theo súng tự chế cùng Hồ Khánh Băng (22 tuổi) đến xã Phú Quới, huyện Long Hồ đi tìm P. để trả thù.

Không tìm được P. nên cả hai đi đến quán cà phê Trúc Hoa Viên thuộc ấp Phước Yên A, xã Phú Quới tìm TP (16 tuổi, bạn P).

Thấy TP, Long liền xông vào đánh và dùng súng tự chế bắn vào đầu nạn nhân rồi bỏ chạy.

Mặc dù đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Hôm sau, Long đến Công an huyện Long Hồ đầu thú và giao nộp vũ khí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.