Dùng súng bắn người, Tấn ‘chùa’ ra đầu thú

(PL)- Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Văn Công Tấn (tự Tấn “chùa”, 22 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, ngày 24-5, Võ Quốc Cuộc, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, đến một điểm chơi game. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, có hai thanh niên đến đây bằng xe máy.

Văn Công Tấn tại cơ quan công an. Ảnh: H.Anh

Một trong hai người này rút khẩu súng ngắn trong người ra bắn hai phát về phía Cuộc làm Cuộc bị thương ở chân. Cuộc bỏ chạy ra trước thì bị “sát thủ” dùng dao tự chế chém trúng người. Sau khi gây án cả hai lên xe tẩu thoát. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi can gây án chính là Tấn nên tổ chức truy bắt. Đến trưa 29-5, khi biết các trinh sát hình sự truy bắt nên Tấn đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp khẩu súng K54 (không còn đạn). Hiện công an đang điều tra nguyên nhân gây án và nguồn gốc khẩu súng.

H.ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.