Dùng ô tô chở gần 700 kg pháo hoa nổ vào Lâm Đồng tiêu thụ

(PLO)- Phong dùng ô tô bán tải chở gần 700 kg đi bán thì bị công an TP Bảo Lộc đã bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-12, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa bắt giữ Hồ Quốc Phong (38 tuổi, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc) để điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Hồ Quốc Phong bị công an bắt giữ. Ảnh: VT

Hồ Quốc Phong bị công an bắt giữ. Ảnh: VT

Cụ thể, sáng 19-12, Phong điều khiển ô tô bán tải chở 349 hộp pháo hoa nổ, với tổng trọng lượng gần 700 kg lưu thông về hướng TP Bảo Lộc.

Khi đến địa bàn phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế bắt giữ.

Gần 700 kg pháo công an bắt giữ. Ảnh: VT

Gần 700 kg pháo công an bắt giữ. Ảnh: VT

Khai với công an, Hồ Quốc Phong cho biết số pháo hoa nổ nói trên được Phong mua tại cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước, với giá 600.000 đồng/hộp rồi mang về địa phương tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.