Đứng ở nhà gần công trình mương thoát nước, một phụ nữ bị tường đè vùi lấp

(PLO)- Bà X đang đứng trong phần đất của nhà, gần chỗ công trình mương thoát nước thì tường nhà đổ sập, đè bà bị thương nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 29-5, ở công trình thi công cống thoát nước tại đường Nguyễn Văn Huyên (thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

sập tường
Hiện trường vụ việc sập tường nhà. Ảnh: PT.

Vào thời điểm trên, bà Hoàng Thị X (ngụ thị trấn Trảng Bom) đang đứng trong phần đất của nhà, gần chỗ công trình mương thoát nước (do Công ty CP Xây dựng vận tải 68 thi công) thì bất ngờ chỗ thi công sạt lở, làm bức tường nhà đổ sập, kéo theo bà X rơi xuống mương.

Bà X bị đất đá, tường đè lên người. Sau đó, mọi người phát hiện sự việc đã đào đất, đá, bê tông lên và đưa bà đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.