Dùng lệnh chuyển tiền giả lừa lấy nhiều điện thoại

(PLO)- Kẻ lừa đảo dùng Facebook có ảnh người khác, liên hệ với những người đăng bán iPhone trên mạng để giao dịch nhưng lệnh chuyển tiền là ảnh đã chỉnh sửa.

Ngày 13-4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Cương (29 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Xuân Cương. Ảnh: CA

Theo điều tra, giữa tháng 2-2020, Cương lập một tài khoản Facebook rồi liên hệ những người đăng bán điện thoại trên mạng giả vờ có nhu cầu mua. Cương nhắn tin thỏa thuận với cô gái NTPTh (23 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) giá chiếc điện thoại XS Mas là 15,5 triệu đồng.

Sau đó, hai bên hẹn gặp ở một quán cà phê để giao dịch. Th. đưa cho bạn trai là HTT (18 tuổi) đi giao dịch với Cương. Khi anh T. đến điểm hẹn thì Cương tìm cách trì hoãn giao dịch. Cương giả vờ nói không có tiền mặt để đưa trực tiếp nên xin số tài khoản để chuyển tiền.

Sau đó, Cương bảo anh T. đi cùng đến một nhà nghỉ trên đường Ngô Quyền và giới thiệu chủ nhà nghỉ là mẹ ruột của mình. Cương vào nhà nghỉ lấy một điện thoại iPhone 7 Plus rồi dẫn anh T. quay lại quán cà phê ban đầu.

Trên đường đi, Cương dùng điện thoại của mình để chỉnh sửa một ảnh để phù hợp với nội dung đã chuyển tiền vào tài khoản chị Th.

Sau đó, Cương đưa cho anh T. xem ảnh và anh này đã đưa điện thoại cho kẻ lừa đảo. Để chắc chắn, anh T. đã gọi điện thoại cho chị Th. nhưng chị này nói chưa nhận tin nhắn tiền vào tài khoản.

Lúc này, Cương lấy máy nói chuyện với chị Th. và đề nghị kiểm tra nhanh vì đến giờ đi làm. Cương cũng yêu cầu anh T. về nhà nghỉ để ngồi đợi phía trước cho mình vào nhà thay đồ chuẩn bị đi làm. Sau đó, Cương luồn cửa sau nhà nghỉ trốn biệt và bán chiếc điện thoại được 13,3 triệu đồng.  

Bằng thủ đoạn tương tự, Cương lừa anh TĐK (17 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) một điện thoại iPhone 11 với giá 10 triệu đồng. Lần này, Cương không đưa ảnh mà nói rằng do chuyển tiền liên ngân hàng nên chưa thể đến được ngay. Sau đó, Cương giả vờ đi vệ sinh rồi bỏ trốn.

Cương lẫn tránh nhiều nơi và khi quay về nhà nghỉ cũ thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Cương khai ngoài hai vụ nói trên, bằng thủ đoạn tương tự, Cương đã lừa một số người khác ở quận Hải Châu, Liên Chiểu (Đà Nẵng) và TP Hội An (Quảng Nam).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.