Dựng kịch làm rơi vàng giả để lấy vàng thật

(PL)- Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Trần Văn Tuấn (50 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 12-10, Tuấn cùng một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến đường 43, phường Bình Hòa (Thuận An) để dựng kịch lừa người đi đường. Khi thấy chị Hoa (quê Nghệ An) đi xe máy, Tuấn chạy vượt lên rồi ném miếng vàng giả cùng 800.000 đồng xuống đường.

Thấy của rơi, chị Hoa dừng lại nhặt thì một thanh niên (đồng phạm với Tuấn) đi tới, đòi chia số của rơi. Ít phút sau, Tuấn quay lại cũng đòi chia số tài sản trên nên cả ba thống nhất mang bán số vàng để chia đều cho ba người.

Tuấn và đồng phạm giao miếng vàng lượm được cho chị Hoa mang đi bán và chị này lột hai nhẫn vàng thật của mình (gần 7 triệu đồng) giao cho hai kẻ lừa. Chị Hoa đến tiệm vàng mới hay miếng vàng nhặt được là đồ dỏm. Đến chiều tối, Tuấn bị bắt giữ, còn đồng phạm trốn thoát.

Trò lừa “lượm vàng rồi chia” không mới nhưng vẫn có người dính bẫy, nhất là phụ nữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.