Dùng đũa đâm xuyên hai mắt bạn nhậu

Ngày 7.11, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt tạm giam Bùi Văn Tưởng (22 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.
Theo thông tin ban đầu, ngày 15.10, Tưởng đến thị trấn Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) dự tiệc đầy tháng con của một người bạn, trong đó có anh Nguyễn Văn Dũng (25 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc).

Sau khi tan tiệc, Tưởng, Dũng và một số người khác đi hát karaoke và ăn hủ tiếu.

Trong lúc ngồi ăn hủ tiếu, Dũng nhìn thấy những hình xăm trên người Tưởng nên dùng nhiều lời lẽ bình luận.

Do bực tức, Tưởng đã dùng đôi đũa đang cầm trên tay đâm thẳng vào hai mắt của anh Dũng rồi bỏ trốn.

Anh Dũng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Hiện tại sức khỏe anh Dũng đã hồi phục nhưng hai mắt không còn nhìn thấy.

Theo Nguyễn Long (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.