Đứng dậy khỏi mâm cơm, cô gái bị người yêu đánh tử vong

(PLO)- Chị Hà đứng dậy đi khỏi mâm cơm thì Tuấn bực tức cầm ghế xếp lao theo.

Sáng 15-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Hà Anh Tuấn (24 tuổi, trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân là chị Lô Thị Hà (23 tuổi, trú huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An), là người yêu của Tuấn.

Ngày 11-6, Tuấn đưa chị Hà về nhà Tuấn để ra mắt người thân và mời cơm người yêu.

Trong lúc đang ăn cơm thì giữa Tuấn và chị Hà có mâu thuẫn, giận nhau. Chị Hà đứng dậy đi khỏi mâm cơm thì Tuấn bực tức hất văng cả mâm cơm rồi dùng ghế xếp lao theo đánh chị Hà.

Sau khi chị Hà gục xuống, Tuấn và người thân hốt hoảng đưa chị đi bệnh viện huyện cấp cứu rồi chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Hà đã tử vong hai ngày sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.