Dùng dao truy sát đối thủ trong đêm sau cuộc nhậu

(PLO)- Do mâu thuẫn lúc nhậu và bị đánh, hung thủ dùng dao truy sát đối thủ trong đêm dẫn đến tử vong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã bắt giữ Phạm Thanh Thiên (27 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) bàn giao cho Phòng CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

Điều tra ban đầu xác định, rạng sáng cùng ngày do mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu chung nên Thiên bị Trần Văn Trọng (28 tuổi) và anh Hoàng Đức Anh (26 tuổi, cùng ngụ xã Phú Thanh) đánh.

Sau đó Thiên về nhà lấy con dao đi bộ ra cây cầu ở ấp Bàu Mây (xã Phú Thanh) chờ Trọng đến để trả thù. Một lúc sau thấy Trọng đi qua, Thiên lao vào dùng dao tấn công.

Trọng tử vong trước khi được mọi người đưa đến bệnh viện, còn Thiên bị bắt ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.