Dùng dao tấn công bạn của mẹ ngay tại nhà vì mâu thuẫn

(PLO)- Vì mâu thuẫn, một thanh niên ở Đắk Lắk dùng dao đâm bạn của mẹ trọng thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh lấy lời khai của Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa).

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ hành vi giết người của nghi phạm này.

đâm bạn của mẹ.jpg
Khu vực ông NTT gục ngã. Ảnh: M.N

Thông tin ban đầu, sáng 12-1, ông NNT (60 tuổi, ngụ xã Ô Loan, Đắk Lắk) đến nhà bà T (mẹ của Khôi) tại phường Tuy Hòa chơi do có quen biết từ trước.

Tại đây, ông NTT và Khôi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Khôi dùng dao tấn công vào vùng cổ bạn của mẹ. Bị tấn công, ông NTT lao ra đường rồi gục xuống bất tỉnh.

Theo công an, ông NTT đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

Nghi phạm Khôi bị Công an phường Tuy Hòa bắt giữ ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại nhà người thân trong một con hẻm cùng phường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.