Dùng dao lam tấn công khổ chủ vì bị phát hiện đang ăn trộm

(PLO) - Ngày 12- 5, tin từ Công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), cơ quan công an đang tạm giữ Mai Văn Quang (39 tuổi, ngụ ở TP Hồ Chí Minh nhưng hiện sống lang thang ở Cần Thơ) để xác minh, làm rõ về các hành vi “Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Gia Tuệ.

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng 12-5, tại Khoa Hồi sức tích cực (BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ), anh N.N.H (46 tuổi, ngụ ở quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) đang chăm cha bị bệnh thì phát hiện Quang đang lục lọi túi của mình lấy trộm điện thoại Iphone 4 cùng 400 ngàn đồng nên vụt đứng lên chụp Quang lại để bắt giữ.

Trong lúc gằng co với anh H, Quang dùng dao lam thủ sẵn trong mình rạch 4 nhát vào người anh H gây thương tích. Bị Quang dùng lưỡi lam gây thương tích nhưng anh H vẫn tri hô để lực lượng bảo vệ bệnh viện phối hợp bắt giữ Quang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.