Dùng dao khống cướp tài sản ở Đồng Nai rồi trốn lên Đắk Nông

(PLO)- Hướng cùng một số người khác đã dùng dao khống chế để cướp tài sản của người khác ở Đồng Nai rồi bỏ trốn.

Ngày 7-12, lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Dương Chí Hướng (SN 1988, trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong).

Hướng bị Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về tội cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 1-2011, Hướng cùng một số người dùng dao khống chế, cướp 15 triệu đồng của hai người dân ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Sau khi gây án Hướng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hướng tại cơ quan điều tra. Ảnh QM

Ngày 28-5, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định truy nã Hướng về tội cướp tài sản.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Glong đã phát hiện, bắt giữ Hướng tại thôn Tân Tiến, xã Quảng Khê và làm thủ tục bàn giao cho Công an huyện Trảng Bom điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.