Dùng dao chém người, 1 thanh niên nguy kịch

Sáng ngày 4-1, công an huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang truy bắt hung thủ gây ra vụ chém người khiến một thanh niên phải cấp cứu trong trình trạng nguy kịch.

Tiệm Internet, nơi nạn nhân bị hung thủ dùng dao chém vào người

rước đó, vào khoảng 20g đêm qua 3-1, anh Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1997, trú tại xóm 7 xã Sơn Hải) đang ngồi chơi game tại quán Internet thuộc xóm 10 xã Sơn Hải thì bất ngờ bị Nguyễn Hữu Vàng (SN 1996 trú tại xóm 1 xã Sơn Hải) mang dao, gậy lao vào chém nhiều nhát và dùng gậy đánh vào đầu anh Đức.

Anh Đức bỏ chạy một đoạn đường thì gục ngã tại chỗ, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân đưa anh Đức đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyễn Hữu Vàng sau khi gây án xong bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, Trần Văn Đức và Nguyễn Hữu Vàng có mâu thuẫn từ trước, mặc dù được công an xã Sơn Hải triệu tập nhiều lần để giải hòa nhưng vẫn bất thành.

Theo Nguyễn Lê/TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.