Dựng chuyện bắt cóc đòi gia đình tiền chuộc

(PL)- Công an quận 4, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý Hà Tuấn Kiệt (18 tuổi), Hà Văn Khanh (20 tuổi, cùng tạm trú quận Thủ Đức), Mai Tâm Linh T. (15 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thanh Tr. (14 tuổi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó Công an quận 4 nhận được tin báo của chị MTHL (ngụ quận 4) con gái chị T. bị nhóm người lạ bắt giữ. Chị L. nhận được nhiều cú điện thoại yêu cầu chuẩn bị 50 triệu đồng để chuộc con gái nếu không tính mạng không được bảo đảm.

 Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 4 đã xác định được nơi ở của nhóm bắt cóc. Chiều 1-4, Công an quận 4 cùng với Công an quận Thủ Đức ập vào nhà trọ của Kiệt và Khanh tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, đưa cả bốn người nói trên về trụ sở làm việc. Bước đầu, nhóm này thừa nhận đã dựng lên màn kịch bắt cóc để tống tiền chị L. Do không muốn ở nhà nên T. đến nhà của Khanh chơi. Sau đó T. cùng nhóm bàn nhau dựng lên chuyện bắt cóc đòi tiền chuộc nhằm lấy tiền của mẹ T. chia nhau tiêu xài.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.