Dựng cây nêu đón Tết, người đàn ông bị điện giật tử vong

(PLO)- Trong lúc dựng cây nêu đón Tết, một người đàn ông tại Đắk Lắk bị điện giật tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận một người dân trên địa bàn vừa bị điện giật tử vong khi dựng cây nêu.

cây nêu.jpg
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 5-2, người đàn ông ngụ thôn 8, xã Ea Huar dựng cây nêu (bằng tre tươi) và đấu nối đèn nháy, đèn lồng để trang trí.

Không may, trong lúc dựng cây nêu, cây tre còn tươi đã vướng vào đường dây điện trung thế gần đó. Hậu quả, cây tre nhiễm điện khiến người đàn ông bị điện giật tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Huar, địa phương mới nắm bắt thông tin vụ việc nên chưa có thông tin cụ thể về danh tính người bị nạn.

“Công an đang xác minh, làm rõ vụ việc để có thông tin, báo cáo cụ thể”, lãnh đạo UBND xã Ea Huar nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.