Dùng búa tấn công ông nội tử vong

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc đang ăn sáng, một nam thanh niên dùng búa tấn công ông nội tử vong tại chỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, trao đổi với PLO, ông Phạm Gia Trọng, Chủ tịch UBND phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết trên địa bàn phường này vừa xảy ra một vụ án mạng.

nam thanh niên dùng búa đánh ông nội tử vong
Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên đánh ông nội tử vong. Ảnh: Q.N

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng nay, 1-12, tại phường Phương Nam. Nạn nhân là ông Vũ Văn Th, 79 tuổi, bị chính người cháu nội của mình là Vũ Văn Tùng, 18 tuổi dùng búa tấn công tử vong.

Được biết, sự việc xuất phát từ việc hai ông cháu có mâu thuẫn trong lúc đang ăn sáng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa nam thanh niên này lên cơ quan công an đầu thú.

Hiện, công an TP Uông Bí đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.