Dùng bom xăng ném vào trụ sở xã

(PL)- Ngày 1-3, Thượng tá Nguyễn Thành Linh, Phó Trưởng Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cho biết vừa bắt nhóm thanh niên ném bom xăng vào trụ sở UBND xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh) đêm 22-2 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, đêm xảy ra sự việc, Nguyễn Trường Duy cùng năm người bạn kéo lên nhà bạn ở xã Diên Hòa dự tiệc. Trên đường về nhóm của Duy mâu thuẫn với nhóm thanh niên xã Diên Lạc trên đường nên hai nhóm dùng vỏ chai bia, gạch đá ném vào nhau.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: AB

Sau khi bỏ chạy, nhóm của Duy quay lại, mang theo 10 chai “bom xăng” tìm đánh trả thù nhưng không gặp. Khi quay về ngang qua trụ sở UBND xã Diên Lạc, nhóm của Duy châm lửa, ném cả chục chai “bom xăng” vào sân trụ sở gây cháy, nổ. “Chúng tôi đã dùng công cụ hỗ trợ bắn cảnh cáo khiến số đối tượng lên xe tháo chạy. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản” - lãnh đạo Công an xã Diên Lạc cho hay.

Công an khởi tố nhóm của Duy gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.