Đục két lấy hơn 200 triệu đồng tiền học phí của nhà trường

(PLO)- Ngày 19-10, cơ quan Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, truy bắt kẻ trộm đã đục phá két sắt lấy hơn 200 triệu đồng của Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (đóng tại địa bàn xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương).

Đục két lấy hơn 200 triệu đồng tiền học phí của nhà trường ảnh 1Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An) - nơi bị kẻ trộm đục phá két sắt trộm tiền.

Theo các cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, sáng 16-10, giáo viên và kế toán đến trường phát hiện cửa chính của phòng thủ quỹ bị phá hỏng. Qua kiểm tra cho thấy chiếc két sắt đựng tiền của nhà trường bị bê sang phòng thực hành và đã bị phá lấy hết tiền. Toàn bộ số tiền thu học phí, các khoản quỹ... hơn 200 triệu đồng đã bị kẻ trộm cuỗm sạch.

Ngay sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo sự việc lên Công an huyện Thanh Chương. Hiện công an đã lấy dấu vân tay và thu thập các chứng cứ liên quan, khẩn trương điều tra, bắt thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.