Đưa xác cá voi 15 tấn ngoài biển Bình Thuận vào bờ

(PLO)- Cá voi nặng khoảng 15 tấn được ông Lê Văn Phụng (33 tuổi, ngụ Mũi Né) làm thuyền trưởng phát hiện trôi trên vùng biển Bình Thuận, cách Mũi Né gần 17 hải lý.

Chiều 15-5, ngư dân vạn chài Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) đã tiến hành các nghi thức để chôn cất cá voi nặng khoảng 15 tấn theo tập tục của người dân vùng biển.

Đưa xác cá voi 15 tấn ngoài biển Bình Thuận vào bờ ảnh 1

Được biết, khoảng 16g ngày 14-5, tàu cá Bth-99530TS do ông Lê Văn Phụng (33 tuổi, ngụ Mũi Né) làm thuyền trưởng phát hiện thi thể cá voi khổng lồ trôi trên vùng biển Bình Thuận, cách Mũi Né gần 17 hải lý. Tiếp cận xác cá, các ngư dân đo được cá voi có chiều dài 13m và bề ngang gần 3m.

Đưa xác cá voi 15 tấn ngoài biển Bình Thuận vào bờ ảnh 2

Theo tập tục, khi ngư dân phát hiện thi thể cá voi phải đưa ngay vào đất liền để an táng. Sau khi thông báo cho Bộ đội Biên phòng, đến 22g cùng ngày, ông Phụng đã lai dắt thành công thi thể cá voi vào bờ là an táng lại Vạn Bình An (Mũi Né).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.