Đưa kẻ cầm đầu con nghiện bỏ trốn đi giám định tâm thần

(PLO)- Chiều 14-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Trí Lịch cho biết đã bắt được một trong ba đối tượng kích động vụ hàng trăm con nghiện bỏ trốn khỏi trung tâm.

Theo đó ba kẻ cầm đầu vụ kích động 562 con nghiện của Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai bỏ trốn là Trần Ngọc Dũng, Võ Đình Huân và Đậu Đức Nghĩa.

Thông tin trước đó cho biết đã bắt được cả ba người này về lại trung tâm. Tuy nhiên, qua xác minh thông tin chính là mới bắt được Dũng về, hai người còn lại vẫn đang lẩn trốn. Trong đêm 23-10, ba người này là những người đầu tiên đập phá, la hét, xúi dục hàng trăm học viên khác phá hoại cơ sở cai nghiện để bỏ trốn ra ngoài. 

Theo ông Hồ Trí Lịch, Giám đốc cơ sở cai nghiện Đồng Nai, Dũng có biểu hiện lạ. "Khi được đưa về Dũng liên tục đập đầu vào tường, la hét và nói lảm nhảm. Nghi vấn Dũng có biểu hiện tâm thần nên chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an đưa Dũng đi giám định. Còn Huân và Nghĩa đang bị cơ quan công an truy tìm" - ông Lịch nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.