Đưa chân dài đến khu ăn chơi hạng sang ở Vũng Tàu bán dâm

Cứ cuối tuần Chương lại thuê xe chở hơn chục người đẹp đến các quán bar gần khu sòng bạc 5 sao để bán dâm cho khách nước ngoài.
Ngày 21-3, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tạm giam Vũ Văn Chương (40 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi Môi giới mại dâm.

Hình minh họa

Đêm cuối tuần trước trinh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm tại khách sạn hạng sang gần khu sòng bài 5 sao, thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu). Khách mua dâm có quốc tịch Úc, trong đó một người là Việt kiều. Hai "chân dài" cho biết hoạt động dưới sự điều hành của Chương.

Bị triệu tập đến cơ quan điều tra, "tú ông" này thừa nhận mỗi cuối tuần đều thuê taxi, chở hàng chục người đẹp đến các quán bar tại khu vực sòng bạc hạng sang, chào mời du khách "vui vẻ" giá 200 USD, nếu qua đêm là 300 USD.
Trong khi các cô gạ gẫm khách, Chương đến một quán ăn gần đó chờ kết quả. Kết thúc "cuộc vui", Chương đến đón các cô gái rồi thu 50 USD trên mỗi lần bán dâm.

(Theo vnExpress)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.