Đưa bạn nhậu vào khách sạn rồi lột sạch tài sản

(PLO)- Lợi dụng lúc "bạn tình" ngủ say, Lành lấy trộm toàn bộ tài sản rồi bỏ trốn.

Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) đang tạm giữ Hồ Thị Lành (46 tuổi, thị trấn Ngã Sáu, Hậu Giang) theo lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Hồ Thị Lành tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, đầu tháng 7-2017, ông CVD (ngụ huyện Châu Thành) nhậu chung với Lành và một người bạn khác. Sau đó ông D. và Lành hẹn nhau vào một nhà nghỉ thuộc địa bàn thị trấn Ngã Sáu "tâm sự".

Lợi dụng lúc D. ngủ say, Lành đã trộm tài sản của ông D. gồm: dây chuyền vàng 4,2 chỉ (18k), một nhẫn vàng 2 chỉ (24k), lắc tay vàng 4 chỉ (18k), một điện thoại di dộng và hơn 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản trộm là 28,4 triệu đồng.

Sau khi gây án Lành đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 27-11 Công an huyện Châu Thành đã có quyết định truy nã đối với Lành về hành vi trộm cắp tài sản.

Đến ngày 10-12 thì Lành bị bắt khi đang trốn tại Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.