Du khách nước ngoài chụp tay 1 phụ nữ móc túi ở quận 1

(PLO)- Quỳnh áp sát, thò tay vào túi quần người nước ngoài móc điện thoại, bị nạn nhân chụp tay, giao công an.

Ngày 24-6, Công an quận 1, TP.HCM cho biết trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự công an quận 1 bắt quả tang Phan Thị Như Quỳnh (37 tuổi, quận 1) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phan Thị Như Quỳnh tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 21-6 tại đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Cụ thể, đang trên đường tuần tra phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn quận, trinh sát phát hiện Quỳnh đi bộ có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Đến tuyến đường Bùi Viện, Quỳnh áp sát thò tay móc điện thoại di động trong túi quần của một người đàn ông nước ngoài. Nạn nhân kịp chụp tay Quỳnh, chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Tang vật thu giữ tại công an.

Cùng lúc, trinh sát hình sự ập tới khống chế, đưa Quỳnh về trụ sở công an phường Phạm Ngũ Lão để làm việc cùng tang vật là chiếc điện thoại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.