Du khách Nhật bị giật giỏ trong đêm ở TP.HCM

(PLO)- Nam du khách băng qua đường thì bị giật phăng đeo túi xách chứa nhiều tài sản, giấy tờ.
Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang điều tra vụ cướp giật tài sản giá trị lớn mới xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20-2, anh Hironori Sakai (41 tuổi, quốc tịch Nhật, lưu trú quận Tân Bình) đeo túi xách đi trên đường Lê Văn Sỹ. Khi đến trước số 363 Lê Văn Sỹ (phường 2, quận Tân Bình), anh băng qua đường.
Đúng lúc này, một thanh niên khoảng 25 tuổi chạy xe máy áp sát, giật phăng túi xách rồi bỏ chạy.
Nạn nhân kêu cứu trong đêm vắng nhưng không có ái trợ giúp, sau đó người này đến công an trình báo.
Theo nam du khách, trong túi xách có chứa 40 triệu đồng tiền Việt, 5.000 USD, 300.000 yen Nhật, cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. Tổng tài sản bị mất lên tới hơn 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.