Du khách Nga chết trong phòng trọ ở Phan Thiết có vết đâm ở cổ

(PLO)- Nạn nhân nằm chết trong nhà vệ sinh với vết đâm trên cổ, đồ đạc trong nhà có xáo trộn.

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết của Strukovskii Igor (30 tuổi, quốc tịch Nga).

Khu vực xảy ra vụ việc

Theo lời khai của chủ nhà trọ trên đường Hồ Quang Cảnh thuộc xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết,  khoảng 2 giờ 30 sáng 4-10, chủ nhà trọ nghe tiếng rên la phía phòng trọ mình cho thuê liền qua kiểm tra.

Sau khi vào trong, người này phát hiện nam du khách nằm chết trong nhà vệ sinh với vết đâm gần cổ nên báo công an. Trong phòng trọ đồ đạc bị xáo trộn, tủ lạnh và một số vật dụng bị xô ngã.

Hộ chiếu du khách Nga

Được biết nạn nhân Strukovskii Igor đến thuê trọ ở một mình từ ngày 2-10. Nguồn tin củaPLO cho biết trước khi về phòng trọ, nạn nhân có dấu hiệu đã uống rượu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.