Dụ con nợ từ TP.HCM lên Gia Lai để bắt giữ

(PLO)- Cường đã giả làm khách hàng, dụ dỗ nạn nhân lên Gia Lai rồi nhốt lại.

Ngày 10-6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ Phạm Quỳnh Lâm, Phạm Gia Cường (35 và 42 tuổi, cùng quê Bình Định) để điều tra rõ hành vi bắt giữ, giam người trái pháp luật.

Ảnh minh họa

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh nhận được đơn trình báo về việc anh L. (trú phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) bị một số người lạ bắt và giam giữ tại Gia Lai từ ngày 28-5.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an huyện Đak Pơ, Công an thị xã An Khê sau đó tìm ra dấu vết L. Khi lực lượng chức năng tới, người này đang bị giam giữ tại nhà kho của Công ty sản xuất đá Đ.M thuộc xã An Phú, huyện Đak Pơ.

Tại cơ quan công an, Lâm và Cường khai do mâu thuẫn nợ nần trong kinh doanh nên Cường đã giả làm khách hàng dụ dỗ anh L. lên Gia Lai để bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.