Đốt xăng, chém cảnh sát khi cưỡng chế thi hành án

(PLO)- Lúc đoàn cưỡng chế làm việc, gia đình ông Đức đốt xăng gây cháy mịt mù nên công an chưa xác định được ai chém cảnh sát.
Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Phú (Bến Tre) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can chém một CSCĐ bị thương khi người này tham gia đoàn cưỡng chế thi hành án (THA).
Theo công an, ngày 24-1, đoàn cưỡng chế THA dân sự gồm công an tỉnh, huyện, cơ quan THA… đến xã Phú Khánh cưỡng chế hộ ông Đinh Văn Đức giao hơn 1500 m2 đất cho người được THA.
Khi đoàn cưỡng chế làm nhiệm vụ thì 10 người trong gia đình ông Đức dùng dao, ná thun, xăng… chống đối. Lúc lửa cháy, ai đó đã tấn công CSCĐ Nguyễn Hoàng Phương làm chiến sĩ này đứt gân khớp gối, phải đưa đi cấp cứu.
Công an đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích để điều tra nhưng chưa xác định cụ thể ai là người thực hiện hành vi, vì lúc xảy ra sự việc, khói lửa cháy mịt mù, dù công an có clip ghi lại sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.