Đột nhập trung tâm giáo dục thường xuyên trộm máy tính

(PLO)- Hai thanh niên phá khóa hai phòng làm việc của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện ở Đắk Lắk để trộm tài sản.

Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), cho biết đã bắt giữ hai người đột nhập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 20-11, Võ Ngọc T. (sinh năm 2002) và Nguyễn Văn T. (sinh năm 2003, cùng trú thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo) cùng nhau trèo rào vào Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện để trộm cắp tài sản.

Hai người này đã phá khóa hai phòng làm việc và lấy trộm một máy tính xách tay, ba CPU, hai máy in, hai cặp loa và bảy thanh RAM máy tính (ước tính giá trị tài sản khoảng 12 triệu đồng).

Tại cơ quan điều tra, Võ Ngọc T. và Nguyễn Văn T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Ea H’leo đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.